Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ em yêu thích

Câu 3 (trang 129 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):

Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ em yêu thích.

Trả lời

Đoạn thơ em yêu thích là:

Trong anh và em hôm nay

Đều có một phần Đất Nước

Khi hai đứa cầm tay

Đất Nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm

Khi chúng ta cầm tay mọi người

Đất Nước vẹn tròn, to lớn

Mai này con ta lớn lên

Con sẽ mang Đất Nước đi xa

Đến những tháng ngày mơ mộng

Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình

Phải biết gắn bó và san sẻ

Phải biết hoà thân cho dáng hình xứ sở

Làm nên Đất Nước muôn đời

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 7 sách Kết nối tri thức hay, ngắn gọn khác:

Củng cố, mở rộng trang 126

Thực hành đọc: Những khuôn cửa dấu yêu

Đọc mở rộng trang 129

Ôn tập kiến thức

Phiếu học tập số 1

Phiếu học tập số 2