Tìm đọc thêm các bài thơ sáu chữ, bảy chữ. Ghi lại các câu thơ hay.

Câu 1 (trang 57 sgk Ngữ Văn lớp 8 Tập 1)Tìm đọc thêm các bài thơ sáu chữ, bảy chữ. Ghi lại các câu thơ hay.

Trả lời

- Mùa xuân là cả một mùa xanh

Giời ở trên cao, lá ở cành

Lúa ở đồng tôi và lúa ở

Đồng nàng và lúa ở đồng anh.

(Nguyễn Bính, Mùa xuân xanh)

- Cuối thu trời, biếc, lúa nàng bông

 Cỏ nhạt màu xanh, lá úa hồng

 Hôm tối chân trời sương tím phủ

 Gió đưa hương lúa bốc thơm lừng.

(Đoàn Văn Cừ, Cuối thu)

- Mây trắng ngang hàng tự thuở xưa

 Bao giờ viễn vọng đến bây giờ

 Sao bằng lẻ một, trăng riêng chiếc

Đêm ngọc tên gời, men với tơ.

(Xuân Diệu, Buồn trăng)

Xem thêm các bài soạn văn Ngữ văn 8 Cánh Diều hay, chi tiết khác:

Thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống

Tự đánh giá: Quê người

Hướng dẫn tự học trang 57

Kiến thức ngữ văn trang 58

Sao băng

Nước biển dâng: bài toán khó cần giải trong thế kỉ XXI